Giải cứu 3 phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc

Thứ tư, 18/05/2016 10:32

(Cadn.com.vn) - Nghe lời phỉnh dụ sẽ nhận mức lương cao nếu sang Trung Quốc làm việc, 3 phụ nữ trú bản Lốc, xã Thông Thụ, H. Quế Phong (Nghệ An) đã khăn gói cùng “người lạ” vượt biên. Tuy nhiên, qua “miền đất hứa” họ mới chết đứng khi biết mình bị lừa bán để làm vợ cho những người đàn ông bản xứ. Để thoát thân, một trong 3 người này “hóa điên” khiến cuộc thương thảo bất thành. Từ đó, đối tượng ở bên kia biên giới gọi điện về cho gia đình các nạn nhân chuẩn bị 120 triệu để chuộc 3 người.

Tưởng đi làm việc

Ngày 20-4, ĐBP Thông Thụ (BĐBP tỉnh Nghệ An) đóng tại xã Thông Thụ, H. Quế Phong nhận được đơn trình báo của anh Hà Minh Quang và Lô Văn Thái (đều trú bản Lốc, xã Thông Thụ) về việc người nhà là bà Lô Thị Tuyết (1961, mẹ anh Quang), Hà Thị Châu (1971, mẹ anh Thái) và bà Lô Thị Hoa (1959, chị bà Tuyết, trú cùng bản) mất tích một cách bí ẩn.

Tiếp nhận đơn trình báo, khẩn trương vào cuộc xác minh sơ bộ, ĐBP Thông Thụ nhận thấy vụ việc có dấu hiệu phức tạp, liên quan đến yếu tố nước ngoài nên báo cáo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An để có kế hoạch đấu tranh.

Tiếp nhận thông tin, BCH BĐBP tỉnh chỉ đạo Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm (PCMTVTP) nhanh chóng phối hợp với ĐBP Thông Thụ tiến hành điều tra làm rõ. Theo kết quả điều tra được biết, khoảng đầu tháng 4-2016, ông Lô Văn Thanh (anh ruột của Lô Thị Tuyết và Lô Thị Hoa) định cư tại H. Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn, Lào) có quen biết với Chia Ninh (trú bản Lốc, sinh sống tại Hủa Phăn, có chồng là người Trung Quốc). Giữa tháng 4, ông Thanh từ Lào về Việt Nam và tới nhà em gái Lô Thị Tuyết chơi. Bà Tuyết than phiền thời buổi khó khăn, muốn có việc gì đó làm kiếm thu nhập. Chợt nhớ tới Chia Ninh, ông Thanh gọi điện hỏi. Chia Ninh nói có người nhà bên Trung Quốc, có thể tìm giúp việc nhẹ nhàng, mỗi tháng 5 triệu đồng. Nếu đồng ý thì rủ thêm vài ba người nữa, Chia Ninh sẽ về Việt Nam rồi dẫn sang Trung Quốc, mọi chi phí đi lại Chia Ninh lo cả.

“Được lời như cởi tấm lòng”, ông Thanh truyền đạt nội dung cuộc điện thoại cho em gái. Thấy mức lương khá hấp dẫn, bà Tuyết rủ thêm chị ruột Lô Thị Hoa và hàng xóm Hà Thị Châu cùng đi, thống nhất ngày 18-4 gặp nhau tại Bến xe Vinh để Chia Ninh đưa ra Móng Cái rồi sang Trung Quốc làm việc.

Đúng hẹn, ngày 18-4, ông Thanh dẫn Lô Thị Tuyết, Lô Thị Hoa và Hà Thị Châu xuống Bến xe Vinh để gặp và giao cho Chia Ninh. Tại đây, Chia Ninh giới thiệu một phụ nữ tên Mai Lợi (tự xưng là người xã Châu Thôn, H. Quế Phong) và bảo sẽ cùng mọi người ra Móng Cái. Ra đến Móng Cái, Mai Lợi đưa cho ông Thanh 3 triệu đồng và bảo về Quế Phong. Mai Lợi và Chia Ninh dẫn 3 phụ nữ sang Trung Quốc bằng đường sông.

3 nạn nhân được giải cứu trở về.

Giả điên để được trở về

Trong khi lực lượng điều tra đang củng cố hồ sơ vụ án thì ông Thanh nhận được điện thoại của Mai Lợi gọi về yêu cầu phải nộp tiền chuộc mỗi người 40 triệu đồng mới cho về, nếu không sẽ bán vào nhà chứa. Trước sự việc trên, BĐBP tỉnh Nghệ An đã họp bàn, lên phương án giải cứu nạn nhân.

Với lý do gia đình quá nghèo chưa chuẩn bị được tiền chuộc, lực lượng điều tra muốn kéo dài thời gian nhằm tìm hiểu thông tin về các đối tượng, song đây là việc vô cùng khó khăn. Chính ông Lô Văn Thanh là người quen của Chia Ninh nhưng người này hiện đang ở Trung Quốc, còn Mai Lợi lại càng mù tịt thông tin hơn. Hơn nữa, đối tượng liên tục gọi điện giục phải giao tiền chuộc từ 120 triệu đồng, sau đó hạ xuống còn 90 triệu đồng và hạn cuối là ngày 8-5, ông Thanh là người phải ra để giao tiền, chuộc người. “Cuộc giao dịch sẽ bị hủy nếu ông báo với lực lượng chức năng” - Mai Lợi ra yêu sách.

Để có kế hoạch giải cứu 3 nạn nhân, BCH BĐBP tỉnh Nghệ An khẩn trương phối hợp với lực lượng BĐBP và CA tỉnh Quảng Ninh để nghiên cứu địa hình địa thế, các đối tượng tình nghi nhằm lên kế hoạch bắt giữ. Ngày 10-5, ông Thanh mang tiền ra Móng Cái để nhận người. Trên đường đi, các đối tượng liên tục gọi điện xác minh người nhà của 3 nạn nhân để chắc chắn ông Thanh đi một mình và không báo cơ quan chức năng.

Đúng hẹn, chiều 10-5, từ bên kia sông, một chiếc thuyền nan cập bến. Tuy nhiên, trên thuyền chỉ có một người đàn ông chèo đò cùng 3 nạn nhân, còn Mai Lợi và Chia Ninh không xuất hiện nhận tiền như giao ước. Người chèo thuyền cũng từ chối nhận tiền từ ông Thanh với lý do: “Tôi chỉ là người chèo thuyền, được nhờ chở 3 phụ nữ này về Việt Nam chứ không biết gì về tiền nong”. Sau khi tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật, 3 nạn nhân Lô Thị Tuyết, Lô Thị Hoa và Hà Thị Châu đã được bàn giao cho BĐBP tỉnh Nghệ An đưa về giao cho gia đình.

Sau khi được trở về, bà Hà Thị Châu cho biết: “Sang đến đất Trung Quốc chúng tôi bị nhốt trong một căn phòng kín, không được ăn uống, không được vệ sinh cá nhân. Trong lúc đang bị nhốt, chúng tôi nghe được cuộc trao đổi giữa người Việt và người đàn ông Trung Quốc về việc mình bị bán để làm vợ cho người đàn ông Trung Quốc với giá 6.000 nhân dân tệ. Sự việc trên khiến cả 3 chúng tôi hết sức hoang mang, lo lắng. Nhưng, trong cái khó ló cái khôn, tôi đã nghĩ ra cách làm sao để họ đừng mua mình mới mong thoát khỏi nơi đây. Thế nên khi người đàn ông tới xem mặt, tôi đã giả điên, gào thét, xé quần áo và vò đầu, bứt tóc khiến người đàn ông đó không dám mua nữa. Không bán được chúng tôi, các đối tượng đã nhốt lại rồi gọi điện về nhà yêu cầu mang tiền ra chuộc về”.

X.S